Bậc Thầy Thẻ Sao – 071

Sau khi Tạ Minh Triết trở lại căn hộ cá nhân liền lập tức tĩnh tâm sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Một lượng lớn kiến thức tràn vào đầu óc, khiến cậu nhất thời khó mà tiêu hóa hết, cần phải sắp xếp lại cho rõ ràng – điều này đương nhiên phải cảm ơn sự chỉ đạo thực chiến của Đường Mục Châu, thu hoạch của một buổi tối hôm nay đã vượt qua toàn bộ nhận thức về game của Tạ Minh Triết trong suốt nửa tháng qua.

Đặc biệt là trận đấu với Chân Mạn vừa rồi, cậu xem lại toàn bộ trận đấu từ góc nhìn toàn cảnh mới phát hiện ra mình đã rơi vào bẫy của Chân Mạn ngay từ giai đoạn chọn thẻ. Trong bảy thẻ của Chân Mạn hoàn toàn không có thẻ trị liệu, tất cả đều là thẻ gây sát thương, chỉ nhắm vào Tôn Thượng Hương của cậu. Mà nguyên nhân khiến Tôn Thượng Hương và Đại Kiều của cậu bị tiêu diệt ngay lập tức, chính là kỹ năng của Trăn Vàng Khổng Lồ – Khủng Hoảng Nhóm.

Chân Mạn trong lúc dùng Manh Xà “khống chế mù nhóm” đã lập tức triệu hồi Trăn Vàng Khổng Lồ, kỹ năng Khủng Hoảng Nhóm của trăn khổng lồ khiến tất cả các kỹ năng tiếp theo của Tạ Minh Triết đều bị vô hiệu hóa, kỹ năng khống chế nhóm của Lã Mông, Tiểu Kiều hoàn toàn không tung ra được. Thế là Chân Mạn điều khiển bốn thẻ rắn nhanh chóng cộng dồn độc tố, tiêu diệt ngay lập tức Tôn Thượng Hương và Đại Kiều vốn đã có phòng thủ không cao.

Để đối phó với lối đánh cộng dồn độc tố tấn công như của Chân Mạn, cậu nên để tất cả các nhân vật đứng tản ra toàn diện, không để bị bầy rắn bao vây, nhưng lúc đó lòng cậu rối như tơ vò, hoàn toàn không biết phải đối phó ra sao. Nếu sau này lại gặp Chân Mạn, cậu sẽ bình tĩnh hơn.

Đường Mục Châu còn chỉ ra một điểm mấu chốt: “Ở chế độ bài ngửa của bậc xếp hạng thấp, lúc mở màn hệ thống sẽ triệu hồi 7 thẻ, tạo thành thế trận 7v7 đối đầu trực tiếp, đây là sự ưu ái dành cho tân thủ. Nhưng ở đấu trường cao cấp, cậu phải tự mình triệu hồi thẻ bài – việc triệu hồi thẻ bài và tung kỹ năng là hai thao tác liên kết chặt chẽ với nhau, nếu phản ứng chậm, thẻ bài cậu triệu hồi ra hoàn toàn có thể chưa kịp tung kỹ năng đã bị đối phương tiêu diệt ngay.”

Điểm này thể hiện rất rõ trong trận đấu với Chân Mạn, Chân Mạn gần như đã đoán được tất cả các hành động tiếp theo của cậu, Lã Mông và Tiểu Kiều của cậu đều không tung ra được kỹ năng, điều này đều nhờ vào kinh nghiệm tích lũy từ vô số trận thực chiến và ý thức của một tuyển thủ đỉnh cao.

Cậu cũng nên chậm lại, xây dựng một nền tảng vững chắc.

30 trận thắng liên tiếp trước đó khiến cậu quá phấn khích, suýt nữa thì quên mất mình chỉ là một tân thủ mới tiếp xúc với game được khoảng hai mươi ngày, bước chân của cậu đã đi quá xa, mấu chốt hiện tại là – mỗi một bước đều phải đứng cho vững.

Bước đầu tiên đương nhiên là tiếp tục làm phong phú thêm kho thẻ.

Về những thiếu sót trong kho thẻ, Tạ Minh Triết dựa vào những trận đối đầu hôm nay cũng đã tổng kết ra được vài hướng suy nghĩ.

Đầu tiên là thẻ tấn công đơn mục tiêu. Tôn Thượng Hương quá phụ thuộc vào việc thu hoạch ở giai đoạn cuối trận, mà một khi Chu Du, Lục Tốn không tạo ra được cục diện cuối trận, khả năng tấn công đơn mục tiêu của Tôn Thượng Hương rõ ràng không đủ. Bộ thẻ này của cậu lại không có khả năng kéo dài nhịp độ trận đấu để từ từ tiêu hao đối thủ, chỉ có thể bị đối phương lần lượt đánh bại. Vì vậy, bắt buộc phải làm thêm vài thẻ tấn công đơn mục tiêu có sức tấn công siêu mạnh, để bù đắp sự thiếu hụt về sát thương.

Thứ hai là khống chế đơn mục tiêu. Kỹ năng mù của Lã Mông, câm lặng của Tiểu Kiều đều là khống chế nhóm trên diện rộng, mà những cao thủ có ý thức mạnh, dễ dàng điều chỉnh vị trí để né tránh khống chế nhóm trên diện rộng, cộng thêm thời gian khống chế nhóm thường rất ngắn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy rất khó đạt được mục đích tập trung hỏa lực tiêu diệt ngay thẻ bài chủ chốt của đối phương. Vì vậy, thẻ bài khống chế đơn mục tiêu cũng là thứ bắt buộc phải có ở đấu trường.

Tiếp theo là giải khống chế, vào thời khắc quan trọng giải trừ trạng thái tiêu cực trên người đồng đội, tương đương với việc cho cả đội thêm một cơ hội sống sót. Loại thẻ bài thanh tẩy này không thể thiếu, nếu không, đối phương tung một bộ combo khống chế nhóm, cậu chỉ có thể đứng yên tại chỗ chờ chết!

Loại cuối cùng là thẻ bài bảo vệ. Kỹ năng khiêu khích diện rộng của Tôn Sách quả thực có thể bảo vệ đồng đội, nhưng hôm nay lúc thi đấu, cậu thấy kỹ năng phản đòn Tường Đá của hệ Thổ, khiên bất tử của hệ Mộc, những kỹ năng bảo vệ này cũng vô cùng xuất sắc, những kỹ năng bảo vệ này cũng vô cùng xuất sắc. Làm thêm vài thẻ bảo vệ để dự phòng, khi đối phó với các bộ thẻ khác nhau cũng có thể thay Tôn Sách ra.

Tạ Minh Triết ghi lại toàn bộ những suy nghĩ đã được sắp xếp vào trong mục note.

Việc tiện tay ghi chú là thói quen cậu đã hình thành từ hồi cấp hai, vì từng có một lần nhớ nhầm phòng thi mà chịu thiệt thòi lớn, từ đó về sau mỗi khi gặp chuyện quan trọng cậu đều sẽ ghi vào mục note trên điện thoại.

Trong phần note của cậu hiện tại có ba mục nhắc nhở sự kiện: Thứ nhất, đại thần Phương Vũ của Lưu Sương Thành muốn đặt cậu làm một thẻ bùng nổ hệ Vong Ngữ, cậu hiện tại vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì; Thứ hai, liệu Mai Lan Trúc Cúc có thể làm thành thẻ liên kết dựa trên các đặc điểm của Tứ Quân Tử không, đợi đến lúc anh Trần bắt đầu làm thẻ có thể thảo luận chi tiết hơn; Thứ ba, hoàn thiện bộ thẻ của mình, làm thêm một vài thẻ tấn công đơn, khống chế đơn, giải khống chế và bảo vệ.

Tạ Minh Triết ghi xong note liền tháo thiết bị mũ giáp, trực tiếp offline.

Tối hôm nay cậu đã tập trung cao độ tinh thần liên tục đấu bảy trận với cao thủ, đã không còn chút sức lực dư thừa nào để làm thẻ mới. Cậu dự định để đầu óc được nghỉ ngơi hoàn toàn, sáng mai thức dậy, đợi đến lúc đầu óc minh mẫn nhất rồi hãy làm.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Minh Triết bảy giờ đã bò dậy.

Một giấc ngủ chất lượng tốt khiến toàn thân cậu tràn đầy năng lượng, dòng suy nghĩ trong đầu cũng vô cùng rõ ràng.

Thẻ tấn công đơn, cậu muốn làm một loạt thẻ hệ Kim.

Trong số thẻ bài ngũ hành, nếu nói về sức bùng nổ tấn công đơn mục tiêu trong nháy mắt, chắc chắn hệ Kim là mạnh nhất. Vừa hay Đại Kiều, Tiểu Kiều đều là thẻ trị liệu hệ Kim, cậu chỉ cần làm thêm ba thẻ hệ Kim nữa là có thể tạo thành bộ thẻ hệ Kim.

Theo thiết lập của game, tất cả các thẻ bài mang “vũ khí kim loại” đều sẽ tự động được xếp vào hệ Kim. Những vị tướng quân thời xưa, chẳng phải đều dùng đủ loại vũ khí lạnh lợi hại sao? Đặc biệt là thời Tam Quốc, số lượng tướng lĩnh dùng vũ khí nhiều không đếm xuể.

Trước đó toàn làm thẻ bài nước Ngô, lần này Tạ Minh Triết nhắm đến nước Thục.

Nhắc đến vũ khí lợi hại trong tay các tướng Thục, cậu rất nhanh đã nghĩ đến “Thanh Long Yển Nguyệt Đao” của Quan Vũ và “Trượng Bát Xà Mâu” của Trương Phi.

Nghe nói, Thanh Long Yển Nguyệt Đao nặng hơn 80 cân, Quan Vũ có thể dễ dàng cầm nó để chém giết đối thủ.

Quan Vũ là một thần tướng, danh tiếng thời Tam Quốc không cần phải nói nhiều, những điển cố liên quan đến ông cũng rất nhiều, ví dụ như “Ôn tửu trảm Hoa Hùng”, “Qua năm ải chém sáu tướng”, “Đơn đao phó hội” v.v… Đời sau rất nhiều người coi ông là biểu tượng của “trung nghĩa”, đã xây dựng không ít miếu Quan Công cho ông.

Khả năng đơn đấu của Quan Vũ vô cùng mạnh mẽ, việc qua năm ải chém sáu tướng chính là minh chứng tốt nhất.

Tạ Minh Triết muốn làm Quan Vũ thành một thẻ tấn công đơn chuyên trị những tanker trâu bò, đây là cảm hứng cậu có được sau khi gặp phải thẻ hệ Thổ có phòng thủ cao hôm nay.

Thẻ bài hệ Thổ động một chút là có lượng máu trên 100.000, thẻ phòng thủ, thẻ trị liệu thậm chí còn có lượng máu siêu cao trên 180.000. Mũi tên của Tôn Thượng Hương hoàn toàn không bắn nổi, nhưng đại đao nặng 80 cân của Quan Vũ, một đao chém đôi tảng đá chắc không thành vấn đề chứ?

Tạ Minh Triết càng nghĩ càng phấn khích, nhanh chóng hình dung hình tượng nhân vật Quan Vũ.

Bất kể là phim truyền hình hay các loại tượng điêu khắc đời sau, Quan Vũ đa số đều có hình tượng đầu đội mũ vuông, mình khoác chiến bào màu xanh lục. Ông thân hình cao lớn, vạm vỡ, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày rậm tựa chim ưng, cằm còn có một bộ râu dài, rủ xuống tận ngực. Ông rất thích vuốt râu, ánh mắt lộ vẻ cao ngạo, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, một đao chém bay đầu đối thủ, thật là oai phong vô cùng.

Để tiện cho Quan Vũ cầm đao chém người, tiện thể thiết kế cho ông một con ngựa chiến – Xích Thố Mã.

Xích Thố Mã vốn thuộc về Lã Bố, lông toàn thân màu đỏ như than hồng. Sau khi Lã Bố bị giết, Tào Tháo vì muốn lôi kéo Quan Vũ, đã đem con ngựa nổi tiếng này tặng lại cho Quan Vũ. Từ đó, Xích Thố Mã vẫn luôn theo Quan Vũ chinh chiến sa trường.

Trước tiên làm Quan Vũ, sau đó làm bộ thẻ liên kết Đào Viên Kết Nghĩa của Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Ba anh em đều cưỡi ngựa chiến, chẳng phải sẽ càng thống nhất hơn sao?

Tạ Minh Triết nghĩ, nếu nước Ngô là “hỏa công một đợt kết liễu”, vậy thì nước Thục cứ làm thành “kỵ binh tiêu diệt nhanh” đi!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi