Bậc Thầy Thẻ Sao – 037

Sau khi từ Quỷ Ngục trở ra, Tạ Minh Triết nhanh chóng quay về không gian cá nhân để chế tạo thẻ mới. Đúng lúc này, Đường Mục Châu gửi tin nhắn thoại qua kênh bạn bè: “Chú Béo, đã có ý tưởng gì cho thẻ tử vong tức thời mới chưa? Có cần tôi qua giúp một tay không?”

Có Đường Thần chỉ dẫn, Tạ Minh Triết dĩ nhiên cầu còn không được, rất dứt khoát gửi lời mời.

Một lát sau, tài khoản phụ của Đường Mục Châu xuất hiện trong không gian cá nhân.

Hai người đến phòng sách, Tạ Minh Triết không vội làm thẻ ngay, mà trước tiên cùng Đường Mục Châu thảo luận về ý tưởng chế tạo thẻ: “Đường Thần, trước đây ngài có nói với tôi, Lăng Kinh Đường đại thần của Chúng Thần Điện khai sáng ra thẻ binh khí hệ Kim. Theo như thiết lập, binh khí không thuộc về sinh vật, không thể trực tiếp phán quyết tử vong phải không?”

“Đúng vậy. Trong game, những thứ có thể tạo ra phán quyết tử vong thường là các sinh linh như thực vật, động vật, con người.”

“Tôi có thể tham khảo thiết kế ‘Chung Quỳ Tróc Quỷ’, bắt đi những thẻ binh khí được chỉ định không? Tuy không phải phán quyết tử vong tức thời, nhưng hiệu quả chắc cũng tương tự nhỉ?”

“Đúng vậy.” Đường Mục Châu mỉm cười: “Đây chỉ là sự khác biệt về mặt mô tả kỹ năng, hiệu quả thực chiến thực ra cũng là tử vong tức thời. Cậu có thể thử để nhân vật của mình mang theo một vài vũ khí đặc biệt, trực tiếp vô hiệu hóa các thẻ binh khí của Lăng Kinh Đường.”

“Được, để tôi suy nghĩ kỹ thêm!”

Binh khí lạnh thường được làm bằng kim loại, thứ có thể hút kim loại dĩ nhiên là các vật thể loại nam châm. Người nắm giữ loại pháp bảo “hút vũ khí” này, Tạ Minh Triết nghĩ ngay đến một nhân vật trong Tây Du Ký – Thái Thượng Lão Quân.

Theo như mô tả trong nguyên tác, Thái Thượng Lão Quân có rất nhiều pháp bảo, ví dụ như Thất Tinh Kiếm, Hồ Lô Đỏ Viền Vàng, Bình Ngọc Bích Dương Chi, Kim Cang Trác, v.v… Hai đồng tử bên cạnh ông ta vì động lòng phàm mà hạ giới, trộm mất “Hồ Lô Đỏ Viền Vàng” và “Bình Ngọc Bích Dương Chi” của Thái Thượng Lão Quân, sau khi xuống hạ giới đã biến thành yêu ma, tự xưng là “Kim Giác Đại Vương” và “Ngân Giác Đại Vương”. Hồ lô và bình đều là những pháp bảo lợi hại có thể hút người vào trong. Sau này khi thầy trò Đường Tăng đi qua núi Bình Đỉnh, Tôn Ngộ Không đã dùng bảo vật giả để đổi lấy hồ lô thật và bình ngọc thật. Thái Thượng Lão Quân hạ giới thu hồi hai vị đồng tử, đồng thời mang pháp bảo về lại thiên giới.

Đoạn tình tiết này Tạ Minh Triết nhớ rất rõ, bởi vì Thái Thượng Lão Quân cũng là một nhân vật cậu vô cùng yêu thích thời thơ ấu.

Pháp bảo “Kim Cang Trác” của Thái Thượng Lão Quân hoàn toàn phù hợp với ý tưởng “thu giữ binh khí”.

Nhớ trong nguyên tác từng nói, Kim Cang Trác được luyện từ một loại kim loại đặc biệt là “Thép Côn Cang”. Pháp bảo này một khi được tung ra, có thể thu giữ tất cả bảo vật, binh khí trong thiên hạ – điều này chẳng phải vừa hay có thể khắc chế các thẻ binh khí của Lăng Kinh Đường đại thần sao?

Thái Thượng Lão Quân trong ký ức của Tạ Minh Triết có một mái tóc dài trắng như tuyết, lông mày, râu cũng đều màu trắng, mình khoác đạo bào, trông vô cùng tiên phong đạo cốt. Hình tượng nhân vật vẽ ra không khó, Tạ Minh Triết rất nhanh đã định hình xong thiết lập.

Mấu chốt nằm ở vũ khí. Thái Thượng Lão Quân lúc bình thường xuất hiện thường mang theo Phất Trần trong tay, nhưng nếu đã muốn nhắm vào các thẻ binh khí hệ Kim, lần này cứ để ông ta mang theo pháp bảo “Kim Cang Trác” – đó là một chiếc vòng vàng hình tròn, có thể phóng to ngay tức khắc, binh khí dù mạnh đến đâu cũng đều có thể bị nó thu giữ.

Sau khi suy nghĩ kỹ những thiết kế này, Tạ Minh Triết lập tức để sức mạnh tinh thần của mình kết nối với hệ thống chế tạo thẻ.

Hình tượng một vị thần tiên phong đạo cốt rất nhanh đã hiện ra trong đầu cậu.

Vẽ nhân vật, thiết lập kỹ năng, phân bổ chỉ số…

Quá trình một lúc làm ba việc này cậu đã vô cùng thành thạo, hơn nữa, vũ khí của Thái Thượng Lão Quân vẽ ra đơn giản hơn nhiều so với cây đàn tỳ bà của Vương Chiêu Quân, cho nên lần này cậu chỉ mất năm phút đã vẽ xong lá bài Thái Thượng Lão Quân.

Tạ Minh Triết kết nối lá bài vừa chế tạo xong với cơ sở dữ liệu để kiểm duyệt, sau đó đưa cho Đường Mục Châu xem——

Thái Thượng Lão Quân (Hệ Kim)

Cấp độ: 1

Sao tiến hóa: ★

Số lần dùng: 1/1 lần

Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 100, Tấn công 0, Phòng thủ 100, Nhanh nhẹn 30, Tỷ lệ bạo kích 0%

Kỹ năng kèm theo: Kim Cang Trác (Ném Kim Cang Trác trong tay ra, thu giữ thẻ bài loại binh khí được chỉ định, khiến thẻ bài loại binh khí mất khả năng tác chiến)

Đường Mục Châu khen ngợi: “Không tệ, kỹ năng này có thể thu giữ các thẻ binh khí hệ Kim, tương đương với một biến thể của phán quyết tử vong tức thời.”

Tạ Minh Triết nhìn thấy thẻ mới cũng đặc biệt vui vẻ.

Thẻ khắc chế hệ Kim đã làm thành công, như vậy, giá trị thù hận của các vị đại thần trong liên minh đối với cậu có lẽ sẽ giảm bớt đi một chút chăng? Dù sao thì sáu đại câu lạc bộ đều đã bị nhắm vào, các bộ bài chủ đạo không một ai thoát khỏi, sau này thi đấu sẽ tương đối cân bằng hơn.

Thẻ tử vong tức thời của cậu sẽ được đặt trong Cửa Hàng Chuyên Bán Thẻ Nguyệt Bán, công khai bày bán, ai cũng có thể mua được. Anh khiến thẻ của tôi bị tử vong tức thời, tôi cũng có thể vô hiệu hóa thẻ của anh, khi tất cả mọi người đều có thẻ tử vong tức thời, việc thắng thua trong trận đấu, mấu chốt vẫn là xem ý thức của tuyển thủ.

Đang suy nghĩ, thì nghe Đường Mục Châu nói tiếp: “Thực ra, Chúng Thần Điện còn có một loại bộ bài nữa, đặc biệt khó bị khắc chế.”

Tạ Minh Triết tò mò hỏi: “Loại nào ạ?”

Đường Mục Châu đáp: “Thẻ Thần Tộc.”

Thẻ bài trong thế giới Tinh Thẻ có rất nhiều nhánh nhỏ, nhưng chỉ có sáu loại lớn——

Thực vật, Động vật, Vong linh, Vật linh, Nhân loại và Thần tộc.

Thực vật là bộ bài mà Đường Mục Châu và các tuyển thủ của Câu lạc bộ Phong Hoa giỏi nhất. Loại Động vật bao gồm các bộ bài như mãnh thú, chim bay của Câu lạc bộ Tài Quyết, côn trùng, cổ trùng của Câu lạc bộ Ám Dạ Chi Đô.

Thực vật, Động vật là hai loại thẻ bài phổ biến nhất trong game, ảo ảnh tạo ra rất đẹp, số lượng thẻ bài nhiều nhất, cũng được người chơi yêu thích nhất.

Mà nguyên nhân chính dẫn đến tất cả những điều này là do ba người – sư phụ của Đường Mục Châu đã đặt nền móng cho bộ bài thực vật hệ Mộc, Nhiếp Viễn Đạo hoàn thiện thiết lập cho động vật trên cạn, động vật bay hệ Hỏa, Tô Dương mở rộng toàn bộ kho thẻ sinh vật biển hệ Thủy. Ngay từ mùa giải đầu tiên, thẻ thực vật và thẻ động vật đã tràn ngập trên sàn đấu, điều này cũng tạo ra một ảo giác cho người chơi, rằng hình như trong thế giới Tinh Thẻ chỉ có thẻ thực vật và thẻ động vật là lợi hại nhất. Cho đến tận hôm nay quan niệm này vẫn rất khó thay đổi, dù sao bộ bài thực vật và bộ bài động vật đã có lịch sử trọn vẹn chín năm, sự phong phú của bộ bài không phải loại hình nào khác cũng có thể so sánh được.

Đến mùa giải thứ hai, sự xuất hiện của các thẻ bài như binh khí, Thạch Linh là công lao của hai vị đại thần Trịnh Phong và Lăng Kinh Đường. Lăng Kinh Đường đã “nhân hóa” tất cả các thẻ binh khí của mình, ví dụ như thanh Vô Song Kiếm của anh ta chính là một thiếu nữ tay cầm song kiếm; còn các loại Thạch Linh, quái vật đất đá da dày thịt béo do Trịnh Phong làm ra, cũng thuộc về dạng vật thể thành tinh, cho nên nhà phát hành đã thêm hẳn mục “Vật linh” vào trong phân loại thẻ bài, tất cả các thẻ bài loại vật thể đều được xếp vào đây.

Bộ bài Vong linh và Quy Tư Duệ không thể tách rời mối liên hệ, một tay Quỷ Bài của anh ta đã lôi kéo một lượng lớn người chơi và nhà sáng tạo thẻ bài yêu thích phong cách kinh dị, linh dị. Sau Quỷ Bài, lại xuất hiện thêm đủ loại thẻ bài như cương thi, vu thuật, ma cà rồng, những bộ bài hắc ám này đều được nhà phát hành xếp vào “loại vong linh”.

Thẻ bài Nhân tộc từ mùa giải đầu tiên đã có rất nhiều, nhưng tuyển thủ thực sự hình thành được một hệ thống thẻ bài Nhân tộc hoàn chỉnh và dựa vào thẻ Nhân tộc để giành chức vô địch, đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Bởi vì, cùng là hình thái con người, lại có một bộ bài khác mạnh hơn Nhân loại gấp vô số lần – đó chính là Thần tộc!

Đường Mục Châu giới thiệu sơ qua về phân loại thẻ bài cho Tạ Minh Triết, rồi lại liệt kê ra vài lá Thần Tộc: “Trong bộ bài Thần Tộc, nổi tiếng nhất là Thần Vương Odin của Chúng Thần Điện, những vị khác như Tà Thần Loki, Hải Thần Poseidon, Đại Thiên Sứ Michael, Thiên Sứ Sa Ngã Lucifer, v.v… sức chiến đấu đều rất mạnh. Thẻ bài Thần tộc sẽ miễn nhiễm với các loại phán quyết tử vong, cho nên không dễ làm thẻ tử vong tức thời để khắc chế. Đối phó với Thần Bài, có thể phá hủy ảo ảnh, hoặc trực tiếp phong ấn bản thể.”

Tạ Minh Triết: “………”

Đây không phải là những nhân vật thần thoại trong truyền thuyết Bắc Âu, Hy Lạp sao? Chẳng lẽ thần thoại phương Tây không hề bị hủy diệt cùng với Trái Đất? Để chắc chắn, Tạ Minh Triết bèn hỏi: “Đường Thần, những câu chuyện thần thoại về Lucifer, Michael này, ngài từng nghe qua chưa ạ?”

“Từng nghe qua, nhưng không hiểu biết nhiều lắm.” Đường Mục Châu nói: “Chúng Thần Điện có một tuyển thủ tên là Hứa Tinh Đồ, đặc biệt yêu thích những câu chuyện thần thoại này, đã từng chuyên tâm nghiên cứu về thần thoại, nghe nói còn đăng không ít luận văn về truyền thuyết thần thoại nữa. Có điều, cậu ta chỉ biết những câu chuyện thần thoại đó thôi, thẻ bài Thần tộc không phải do cậu ta chế tạo. Thiết kế kỹ năng cụ thể là do các nhà thiết kế của câu lạc bộ họ giúp cậu ta kiểm soát.”

Tạ Minh Triết ngẩn người – Đường Mục Châu nếu đã từng nghe qua những nhân vật như Lucifer, Michael, vậy thì chứng tỏ, thần thoại phương Tây không hề hoàn toàn biến mất ở thế giới này, ngược lại văn hóa phương Đông lại xảy ra sự đứt gãy.

Tạ Minh Triết chỉ ước có thể viết lại toàn bộ những câu chuyện trong đầu mình thành tiểu thuyết, để mọi người hiểu được nền văn minh phương Đông cổ xưa. Tiếc là, khả năng viết lách của cậu thực sự quá tệ, không thể nào viết ra được dù chỉ một phần vạn sự đặc sắc của những câu chuyện đó.

Nếu trong game đã có thần phương Tây, vậy thì về lý thuyết mà nói, thần phương Đông cũng có thể tồn tại.

Ví dụ như Ngọc Hoàng Đại Đế, Tây Vương Mẫu, Quan Thế Âm, Phật Tổ Như Lai trong Tây Du Ký, còn có Nữ Oa, Phục Hy, Thần Nông trong các câu chuyện thần thoại… Nếu thật sự làm những nhân vật thần thoại này thành thẻ bài, thần tiên đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa chắc.

Lá “Thái Thượng Lão Quân” cậu vừa mới làm lúc nãy đáng lẽ phải thuộc về Thần Tộc, nhưng Tạ Minh Triết xem thử phân loại của thẻ bài, quả nhiên bị hệ thống tự động xếp vào “Nhân tộc”. Dù sao hệ thống cũng không biết những vị thần tiên phương Đông này, vấn đề phân loại cụ thể nên xử lý thế nào, Tạ Minh Triết hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách.

Một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu, cho dù có trực tiếp tìm đến trụ sở chính của nhà phát hành, nói với người ta rằng “Những thẻ bài tôi thiết kế này là Thần Tộc, đến từ truyền thuyết thần thoại phương Đông”, chắc chắn sẽ không ai thèm để ý, biết đâu còn bị coi là kẻ thần kinh rồi đuổi đi cũng nên.

Có lẽ rất lâu sau này, đợi đến khi cậu đủ nổi tiếng, có thể có tiếng nói trong thế giới Tinh Thẻ, cậu mới có thể yêu cầu nhà phát hành thêm vào phân loại Thần Tộc phương Đông, xếp những nhân vật này vào bộ bài Thần Tộc. Nhưng hiện tại, chỉ đành để Thái Thượng Lão Quân tạm thời uất ức xếp vào bộ bài nhân tộc vậy.

Thấy Chú Béo cúi đầu trầm tư, Đường Mục Châu cứ ngỡ cậu đang nghĩ cách khắc chế Thần Tộc, không nhịn được nhắc nhở: “Cậu có thể tham khảo thiết kế kỹ năng của lá Tào Xung đó, thử dùng hiệu ứng phong ấn, tức là ‘kỹ năng trục xuất’, để trục xuất một lá Thần Tộc nào đó được chỉ định ra khỏi sàn đấu.”

Tạ Minh Triết hoàn hồn trở lại: “Được, để tôi suy nghĩ thêm.”

Phong ấn Thần Tộc?

Đúng rồi, Phong Thần Diễn Nghĩa!

Hồi nhỏ cậu từng xem phim hoạt hình Na Tra náo hải, thời trung học lại từng đọc trọn bộ nguyên tác 《Phong Thần Diễn Nghĩa》, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, những nhân vật chính trong đó như Đát Kỷ, Khương Tử Nha, Na Tra, Dương Tiễn đều để lại ấn tượng sâu sắc trong cậu.

Tạ Minh Triết cẩn thận lục tìm trong ký ức của mình.

Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, nhân vật cậu yêu thích nhất là Tam thái tử Na Tra. Cậu nhớ sư phụ của Na Tra là Thái Ất Chân Nhân, đã dùng hoa sen để tái tạo lại thân thể cho Na Tra, dạy cho Na Tra pháp thuật “ba đầu sáu tay”, đồng thời truyền thụ cho Na Tra rất nhiều pháp bảo lợi hại như Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân, Cửu Long Thần Hỏa Tráo…

Nếu thiết kế hiệu ứng kỹ năng “phong ấn Thần Tộc”, vậy thì, “Cửu Long Thần Hỏa Tráo” không nghi ngờ gì nữa là một pháp bảo vô cùng thích hợp!

Theo như mô tả trong nguyên tác, Cửu Long Thần Hỏa Tráo uy lực vô cùng lớn, khi sử dụng pháp bảo có thể bao trùm hoàn toàn kẻ địch từ đầu đến chân, bên trong tráo lửa bốc lên ngùn ngụt, lại còn có chín con hỏa long quấn quanh, miệng hỏa long phun ra Tam Muội Chân Hỏa, có thể thiêu rụi người bên trong thành tro bụi.

Theo nguyên lý ngũ hành tương khắc, Hỏa khắc Kim, lửa có thể làm tan chảy kim loại.

Rất nhiều Thần Tộc của Chúng Thần Điện đều là thẻ bài hệ Kim, dùng pháp bảo hệ Hỏa để phong ấn Thần tộc hệ Kim, điều này về mặt lý thuyết cũng hoàn toàn hợp lý. Thần, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bị thiêu thành tro, nhưng dùng Cửu Long Thần Hỏa Tráo để phong ấn họ, khiến họ mất khả năng hành động thì chắc chắn có thể được phải không?

Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết bèn quyết định lá bài tiếp theo sẽ vẽ Thái Ất Chân Nhân.

Để Na Tra làm thẻ tử vong tức thời thì quá lãng phí, pháp bảo dùng để phong ấn này cứ để cho sư phụ của cậu ta – Thái Ất Chân Nhân – sử dụng vậy.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi