Chương 33: Câu lạc bộ Quỷ Ngục
Quy Tư Duệ là tuyển thủ át chủ bài của “Quỷ Ngục”, một trong sáu câu lạc bộ lớn của liên minh chuyên nghiệp, được người hâm mộ thân ái gọi là “Quỷ Vương”. Anh là đệ tử của Trịnh Phong, người đặt nền móng cho trường phái hệ Thổ, ra mắt vào mùa giải thứ năm, cùng thời với Đường Mục Châu.
Nhắc đến hệ Thổ, người hâm mộ nghĩ ngay đến lối đánh “phòng thủ phản công” hệ Thổ của Trịnh Phong. Những thẻ bài Trịnh Phong làm ra không có lá nào sinh mệnh dưới 100.000, thời gian tồn tại trên sàn đấu vô cùng lâu, đặc biệt là các thẻ bài loại voi hoang của anh, da dày thịt béo, phòng thủ lại cực cao, 200.000 sinh mệnh đánh nửa ngày cũng không chết, quả thực khiến người ta tuyệt vọng.
Trịnh Phong cũng bị các bình luận viên trêu chọc gọi là “người đàn ông dai sức nhất khi thi đấu”.
Toàn bộ ý tưởng chế tạo thẻ bài của bộ bài hệ Thổ đều chịu ảnh hưởng từ Trịnh Phong. Phần lớn các tuyển thủ sau này, khi làm thẻ hệ Thổ, cũng sẽ bắt chước Trịnh Phong đại thần, cộng dồn sinh mệnh cho thẻ bài, sử dụng thẻ hệ Thổ như “lá chắn thịt”, “xe tăng” trong bộ bài. Đặc biệt là khi đánh đồng đội, có thẻ bài hệ Thổ đứng phía trước hấp thụ sát thương sẽ mang lại cảm giác an toàn cực lớn cho đồng đội.
Trịnh Phong là một người đàn ông vô cùng hào phóng, nói năng làm việc rất thẳng thắn, chỉ chuyên tâm làm thẻ hệ Thổ, vì vậy đã thu hút rất nhiều người hâm mộ yêu thích thẻ hệ Thổ, danh tiếng trong giới game Tinh Thẻ cũng vô cùng cao. Ngoài việc đặt nền móng cho bộ bài hệ Thổ, anh còn đào tạo ra một người đệ tử rất có linh khí – chính là Quỷ Vương sau này, Quy Tư Duệ.
Bộ bài của Tiểu Quy vô cùng đặc sắc, dựa vào một tay Quỷ Bài hắc ám để đứng vững gót chân trong liên minh, ví dụ như Quỷ Đói, Quỷ Treo Cổ, Tân Nương Áo Đỏ, Nữ Quỷ Áo Trắng, Búp Bê Không Đầu, Lệ Quỷ Đòi Mạng, v.v… Mỗi lần xem anh thi đấu, cứ như đang xem phim kinh dị.
Cầm trong tay một bộ Quỷ Bài đáng sợ, nhưng Quy Tư Duệ trông lại chẳng hề đáng sợ chút nào, ngược lại còn là tuyển thủ có nhan sắc cao nhất Câu lạc bộ Quỷ Ngục, đeo một cặp kính gọng bạc, trông rất thư sinh tuấn tú.
Do Quỷ Bài anh làm ra từng dọa trẻ con khóc thét, liên minh còn từng đưa ra một lời cảnh cáo đối với Quy Tư Duệ, yêu cầu anh sửa đổi hình ảnh thẻ bài. Quy Tư Duệ rất nghe lời, đã sửa lại toàn bộ thẻ bài của mình từ đầu, loại bỏ tất cả các yếu tố máu me, để yêu ma quỷ quái không đến nỗi quá kinh dị.
Nhà phát hành cũng không muốn trực tiếp phế bỏ Quỷ Bài của Tiểu Quy, cho nên mỗi lần đến lượt anh thi đấu, nhà phát hành đều sẽ đổi góc quay trực tiếp thành góc nhìn thượng đế thân thiện, để khán giả có thể bao quát toàn bộ sàn đấu, không đến nỗi tận mắt nhìn thấy yêu ma quỷ quái mà sợ chết khiếp.
Danh tiếng của Tiểu Quy trong số các tuyển thủ thế hệ trẻ rất cao, thu hút một lượng lớn khán giả yêu thích phong cách linh dị, kinh dị.
Tuy anh là đệ tử của Trịnh Phong, nhưng thẻ hệ Thổ anh làm lại hoàn toàn khác biệt so với sư phụ. Thẻ bài của anh không quá chú trọng đến sinh mệnh và phòng thủ, mà dựa vào kỹ xảo và tốc độ để giành chiến thắng. Lá bài “Lệ Quỷ” của anh có sức tấn công xếp vào hàng top trong toàn liên minh, nhịp điệu thi đấu cực nhanh.
Hôm nay sau khi nhìn thấy lời nguyền của Nhiếp Thần trong nhóm chat, Quy Tư Duệ có chút lo lắng, không nhịn được nói với sư phụ: “Con cứ cảm thấy miệng quạ của Nhiếp Thần sẽ ứng nghiệm, sư phụ, người nói Nguyệt Bán đó thật sự sẽ làm ra thẻ tử vong tức thời chuyên trị Quỷ Bài sao?”
Trịnh Phong cười ha hả xua tay: “Sợ cái gì, lời Lão Nhiếp nói trước nay có bao giờ chuẩn đâu. Hơn nữa, Quỷ Bài về mặt thiết lập vốn đã thuộc loại tử linh rồi, đã chết rồi thì còn tử vong tức thời kiểu gì nữa?”
Quy Tư Duệ: “…………”
Người nói như vậy, đúng là buff thêm hiệu ứng miệng quạ rồi, không chuẩn cũng phải thành chuẩn thôi!
Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, một tuyển thủ chủ lực khác của Quỷ Ngục là Lưu Kinh Húc bước vào.
Lưu Kinh Húc năm nay đã hai mươi tám tuổi, là một tuyển thủ lão làng, nhưng thời gian anh ta nổi tiếng lại còn muộn hơn cả đệ tử của Trịnh Phong là Tiểu Quy, thuộc vào nhóm tuyển thủ “nóng chậm” nhất của liên minh – anh ta ra mắt vào mùa giải thứ ba, nhưng mãi đến mùa giải thứ tám mới tạo dựng được danh tiếng.
Sở trường của anh ta là thẻ bài Yêu tộc, ví dụ như Hồ Yêu, Hoa Yêu, Miêu Yêu, v.v… Ban đầu, thẻ Yêu tộc của anh ta luôn bị thẻ bài hệ thú của Nhiếp Viễn Đạo khắc chế hoàn toàn, bởi vì khả năng chiến đấu trực diện của Yêu tộc căn bản không thể nào đối đầu nổi với Mãnh Hổ, Hùng Sư, Lang Đói của Nhiếp Thần, những con mèo nhỏ, hồ ly nhỏ của anh ta trước mặt mãnh thú gần như không chịu nổi một đòn.
Trong hoàn cảnh mọi người đều không coi trọng anh ta, Lưu Kinh Húc vẫn kiên trì với bản thân, không ngừng nghiên cứu và cải thiện bộ bài của mình, cuối cùng vào mùa giải thứ tám đã nghiên cứu ra thẻ Yêu tộc “hai hình thái”. Hiện tại, tất cả thẻ bài của anh ta đều có hai hình thái, “hình thái yêu” và “hình thái người”, ví dụ như Miêu Yêu ở hình thái yêu là một con mèo nhanh nhẹn, nhưng khi biến thành hình thái người lại là một mỹ nữ có đuôi mèo.
Sự xuất hiện của thẻ Yêu tộc hai hình thái đã giúp tuyển thủ Lưu Kinh Húc này cuối cùng cũng có một trận lật ngược tình thế. Thành danh muộn màng, sau khi chinh chiến ở liên minh trọn vẹn năm năm, vào mùa giải thứ tám anh đã xông vào trận chung kết giải cá nhân, một mạch giành lấy chức vô địch, chứng minh thực lực của bản thân.
Đối với vị tuyển thủ này, mọi người trong lòng đều rất kính trọng, dù sao có thể kiên trì với lý tưởng của mình nhiều năm như vậy cũng không hề dễ dàng, anh cũng là một trong những tuyển thủ truyền cảm hứng nhất của liên minh chuyên nghiệp.
Nhiếp Viễn Đạo từng nhận xét về anh ta trong một cuộc phỏng vấn: “Tiềm năng của Lưu Kinh Húc không thể đo lường được, tuy ở Quỷ Ngục danh tiếng của cậu ấy không lớn bằng Lão Trịnh, Tiểu Quy, nhưng bất kỳ đối thủ nào cũng không nên xem thường cậu ấy.”
Lưu Kinh Húc là một kẻ cuồng nghiên cứu, một khi có ý tưởng, có thể ở lì trong phòng thí nghiệm cả ngày không ăn cơm cũng không cảm thấy đói.
Anh ta thường ngày “hai tai không nghe chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm thẻ Yêu tộc”, vì vậy, chuyện Cửa Hàng Chuyên Bán Thẻ Nguyệt Bán gây xôn xao trong nhóm chat của liên minh, đến tận bây giờ anh ta vẫn mang vẻ mặt “đã xảy ra chuyện gì vậy” đầy mờ mịt.
Quy Tư Duệ nhìn thấy anh ta, lập tức bước tới giải thích: “Anh Húc, có một tác giả thẻ bài tên là Nguyệt Bán, mấy ngày nay đã làm ra lượng lớn thẻ tử vong tức thời, ban đầu là nhắm vào hoa cỏ của Đường Thần, sau đó lại nhắm vào thẻ hệ bướm của Tiểu Trúc, thẻ chim bay của Tiểu Lam, còn có cả thẻ loại cá chiếm tỷ lệ rất lớn trong hệ Thủy nữa.”
Lưu Kinh Húc vẻ mặt mờ mịt gật đầu: “Ồ.”
Quy Tư Duệ bất đắc dĩ ôm trán: “Anh chỉ ‘ồ’ một tiếng thôi sao? Tin tức lớn như vậy mà anh cũng không quan tâm à?”
Lưu Kinh Húc mỉm cười: “Dù sao cũng đâu phải nhắm vào chúng ta.”
Quy Tư Duệ: “…………”
Tuyệt đối đừng nói như vậy, anh ta thật sự muốn cản cũng không cản nổi…
Lưu Kinh Húc vẻ mặt bình thản, bước đến trước mặt Trịnh Phong: “Lão Trịnh, xem giúp tôi lá bài vừa mới làm xong này.”
Hai người bắt đầu vui vẻ nghiên cứu thẻ bài. Quy Tư Duệ rất bất đắc dĩ, chỉ đành thầm cầu nguyện thẻ tử vong tức thời được công bố vào 11:30 trưa mai tuyệt đối đừng nhanh như vậy đã nhắm vào bọn họ.
Trong game, sau khi Tạ Minh Triết trở lại không gian cá nhân liền bắt đầu chế tạo thẻ tử vong tức thời mới.
Quỷ Bài thực ra rất dễ khắc chế. Ngay từ lúc Đường Thần nhắc đến “Quỷ Bài” cậu đã có ý tưởng rồi, nhưng vì trước đó đã làm Đại Ngọc và Bảo Thoa, để thống nhất phong cách vẽ, cậu đã làm tiếp hai lá mỹ nhân là Tây Thi và Chiêu Quân.
Vừa vào cửa hàng, nhìn thấy bốn lá mỹ nhân được xếp ngay ngắn trong tủ trưng bày, cảm giác cũng khá thuận mắt.
Hiện tại, bốn lá mỹ nhân đã đủ để làm “vật phẩm chủ chốt” của cửa hàng, những thẻ bài tiếp theo cậu không cần phải đặt ở tủ trưng bày chính giữa nữa, không cần phải lo lắng về vấn đề phong cách vẽ, hình ảnh thẻ bài không đẹp cũng không sao.
Theo truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc, cũng như mô tả trong Tây Du Ký, người sau khi chết sẽ đến “Quỷ giới” và biến thành quỷ hồn, còn người trực tiếp cai quản Quỷ giới là “Diêm Vương”. Dưới trướng Diêm Vương có bốn vị phán quan, lần lượt là “Thưởng Thiện Ty” Ngụy Trưng, “Phạt Ác Ty” Chung Quỳ, “Tra Xét Ty” Lục Chi Đạo và “Âm Luật Ty” Thôi Giác.
Trong đó, Thưởng Thiện Ty Ngụy Trưng chịu trách nhiệm ban thưởng cho những “quỷ tốt” lúc còn sống làm nhiều việc thiện. Những người làm nhiều việc tốt, sau khi chết biến thành quỷ đến âm gian có thể tìm ông ta để nhận thưởng, kiếp sau đầu thai cũng có thể chọn những gia đình có điều kiện tốt hơn.
Phạt Ác Ty Chung Quỳ, dĩ nhiên là trừng phạt những ác quỷ lúc còn sống làm nhiều điều ác. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội ác, sẽ đánh chúng vào một tầng nào đó trong mười tám tầng địa ngục để chịu khổ, sau khi mãn hạn phục dịch mới được luân hồi chuyển thế. Nếu tội ác nghiêm trọng, cũng có thể để chúng vĩnh viễn ở lại địa ngục không được siêu sinh.
Hai vị phán quan còn lại, “Tra Xét Ty” Lục Chi Đạo chịu trách nhiệm minh oan cho các quỷ hồn, coi như là “quan xét xử án kiện”; “Âm Luật Ty” Thôi Giác chịu trách nhiệm về việc tăng giảm tuổi thọ, làm việc tốt thì sống lâu, làm việc xấu thì kiếp sau đoản mệnh.
Tạ Minh Triết trước đây cũng rất hứng thú với tiểu thuyết linh dị, cho nên hồi đại học cậu từng tra cứu toàn bộ kết cấu của Minh phủ, Diêm Vương, Tứ đại phán quan, Hắc Bạch Vô Thường, Mạnh Bà, v.v… đều có thể làm thành thẻ bài.
Tuy nhiên, những thẻ bài như Diêm Vương, Mạnh Bà cậu vẫn cần phải suy nghĩ thêm, hiện tại chỉ cần làm một lá thẻ tử vong tức thời.
Nguyên liệu cứ tìm từ trong Tứ đại phán quan, “Phạt Ác Ty” Chung Quỳ là phù hợp nhất, ông ta có thể trừng phạt ác quỷ.
Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết liền dựa theo những tài liệu trong ký ức của mình, bắt đầu hình dung cách vẽ Chung Quỳ.
Trong lịch sử từng xuất hiện “Chung Quỳ tróc quỷ đồ”, rất nhiều người dân vào dịp Tết Nguyên Đán còn dán “Chung Quỳ tróc quỷ đồ” lên cửa lớn, mong muốn Chung Quỳ dọa lui ác linh, bảo vệ gia đình bình an.
Truyền thuyết dân gian kể rằng ông ta mặt sắt râu quai nón, đầu beo mắt tròn, tướng mạo rất xấu xí, nhưng tính tình ngay thẳng, không sợ tà ma, giỏi việc trừ quỷ đuổi tà.
Một nhân vật như vậy, phong cách hoàn toàn khác biệt so với bốn vị mỹ nhân Tạ Minh Triết đã vẽ trước đó, vừa hay cũng có thể để cho những người quan tâm đến cửa hàng thẻ bài biết rằng – Nguyệt Bán không phải chỉ biết vẽ thẻ mỹ nhân.
Sau khi Tạ Minh Triết hình dung xong, liền kết nối sức mạnh tinh thần với hệ thống chế tạo thẻ, bắt đầu làm lá bài Chung Quỳ này.
Người đàn ông vóc dáng vạm vỡ mặc một bộ quần áo màu đỏ thẫm, trên cái đầu to tướng tóc tai rậm rạp là đôi mắt trợn trừng giận dữ, mặt mày lộ vẻ hung tợn, trẻ con ai nhìn thấy ông cũng phải sợ. Nhưng thực ra Chung Quỳ là người mặt ác tâm thiện, ông chỉ bắt những con quỷ làm nhiều điều ác thôi.
Về thiết kế kỹ năng, Tạ Minh Triết trước tiên thử làm kỹ năng tử vong tức thời đối với loại quỷ, nhưng hệ thống lại báo “chế tạo thất bại”. Chẳng lẽ vì quỷ vốn đã chết rồi, nên không thể chết thêm lần nữa?
Tạ Minh Triết suy nghĩ một lát, nếu hiệu ứng tử vong tức thời không làm được, có thể để Chung Quỳ đánh Quỷ Bài vào địa ngục, phế bỏ toàn bộ kỹ năng hoặc bắt Quỷ Bài lại, như vậy cũng không khác mấy so với “tử vong tức thời” phải không? Cậu sửa đổi mô tả kỹ năng theo sự hiểu biết của mình, đồng thời cho Chung Quỳ cầm một cái túi lớn trong tay. Rất nhanh, thẻ bài đã được làm xong——
Chung Quỳ (Hệ Thổ)
Cấp độ: 1
Sao tiến hóa: ★
Số lần dùng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 200, Tấn công 0, Phòng thủ 100, Nhanh nhẹn 30, Tỷ lệ bạo kích 0%
Kỹ năng kèm theo: Tróc Quỷ (Chung Quỳ, Phạt Ác Ty của Quỷ giới, 30% tỷ lệ bắt Quỷ Bài vào túi Càn Khôn, khiến mục tiêu mất khả năng hành động)
Không làm được hiệu ứng tử vong tức thời, nhưng cậu có thể bắt quỷ vào trong túi, khiến Quỷ Bài không thể tung kỹ năng!
Túi Càn Khôn là vũ khí Tạ Minh Triết đặt cho Chung Quỳ. Quỷ đều không phải thực thể, mà là hồn phách, bắt hồn phách vào túi Càn Khôn, về mặt nguyên lý cũng hoàn toàn hợp lý. Lá bài này và thẻ tử vong tức thời hiệu quả thực ra cũng tương tự nhau, điểm khác biệt duy nhất chỉ là cách thức thực hiện, thẻ tử vong tức thời sẽ trực tiếp tiêu diệt thẻ bài của đối thủ, còn Chung Quỳ thì lại bắt quỷ vào trong túi.
Tạ Minh Triết phấn khích nhìn lá bài vừa mới ra lò.
Lại một ý tưởng nữa được thực hiện thành công, điều này khiến cậu càng thêm tự tin vào bản thân.
Tiếp theo chính là thẻ loại yêu.
Nhắc đến yêu quái, không thể không nhắc đến tác phẩm 《Tây Du Ký》. Yêu quái trong Tây Du Ký vô cùng đa dạng, trên đường Đường Tăng đi thỉnh kinh đủ loại gây rối, còn có rất nhiều yêu quái hóa thành hình người lừa gạt Đường Tăng, nhưng không một ai qua mắt được Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không.
Để Tôn Ngộ Không làm thẻ tử vong tức thời đối với loại yêu là rất dễ dàng, Hỏa Nhãn Kim Tinh có thể nhìn thấu ngụy trang, Kim Cô Bổng vung xuống, một gậy đánh chết một con.
Nhưng Tạ Minh Triết không muốn lãng phí lá bài Đại Thánh này. Nhà phát hành quy định thẻ tử vong tức thời chỉ được mang một kỹ năng, dùng Đại Thánh để làm thẻ tử vong tức thời có hơi phí phạm tài năng. Còn về nhị sư huynh Trư Bát Giới, cũng không liên quan gì đến tử vong tức thời, ngược lại Sa Tăng thì…
Tạ Minh Triết đột nhiên nghĩ đến vũ khí của Sa Tăng – Hàng Yêu Bảo Trượng!
Hàng Yêu Bảo Trượng còn được gọi là “Toa La Bảo Trượng”, xuất xứ từ cây Toa La tiên thụ ở cung trăng, bề ngoài giống như một cây cán bột màu đen mun, nghe nói nặng đến hơn năm nghìn cân. Lúc Sa Tăng làm quan Quyển Liêm Đại Tướng, Ngọc Đế đã ban cho ông “Hàng Yêu Bảo Trượng” làm vũ khí. Sau này Sa Tăng phạm thiên điều, bị đày xuống Lưu Sa Hà, ở Lưu Sa Hà làm nhiều điều ác giết không ít người.
Về sau khi Đường Tăng đi qua Lưu Sa Hà, đã thu nhận Sa Tăng làm đệ tử. Sa Tăng được Quan Âm điểm hóa, ngộ ra Phật lý, được ban pháp hiệu “Sa Ngộ Tĩnh”. Trên đường theo sư phụ đi Tây Thiên lấy kinh, cây Hàng Yêu Bảo Trượng này cũng chưa bao giờ rời tay.
Vũ khí này dùng để đánh yêu quái thì chắc chắn là rất hữu dụng phải không!
Mắt Tạ Minh Triết sáng lên, chi bằng cứ làm Sa Tăng thành thẻ tử vong tức thời chuyên khắc chế loại yêu trước đã.
Thời thơ ấu cậu đã xem Tây Du Ký không biết bao nhiêu lần, Sa Tăng trong ký ức của cậu là một hòa thượng đầu trọc rất thật thà, để râu quai nón rậm rạp, trên cổ đeo một chuỗi vòng hạt lớn màu đen. Cậu cứ theo hình tượng trên phim ảnh trong ký ức mà vẽ thẻ bài, rất nhanh đã hoàn thành việc hình dung nhân vật.
Còn về kỹ năng, Tạ Minh Triết cũng đã nghĩ xong, cứ đặt là tử vong tức thời đối với loại yêu——
Sa Tăng (Hệ Thổ)
Cấp độ: 1
Sao tiến hóa: ★
Số lần dùng: 1/1 lần
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 200, Tấn công 0, Phòng thủ 100, Nhanh nhẹn 30, Tỷ lệ bạo kích 0%
Kỹ năng kèm theo: Bảo Trượng Hàng Yêu (Vung bảo trượng trong tay, gây sát thương chí mạng lên các thẻ bài loại yêu, 30% tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng tử vong tức thời)
Sau khi chế tạo thành công, Tạ Minh Triết phấn khích cầm hai lá bài, nhắn tin riêng cho Đường Mục Châu: “Đường Thần, tôi lại làm ra hai lá thẻ tử vong tức thời nữa rồi, ngài có muốn xem thử không?”
Đường Mục Châu gần như trả lời ngay lập tức: “Được, mời tôi đến căn hộ cá nhân của cậu.”
Tạ Minh Triết mời anh đến căn hộ của mình, đưa hai lá bài vừa mới làm xong cho Đường Mục Châu xem.
Đường Mục Châu: “………………”
“Tróc quỷ, hàng yêu, lần này là tập thể thẻ bài hệ Thổ của Câu lạc bộ Quỷ Ngục gặp xui xẻo rồi đây!”
Đường Mục Châu rất muốn cười, nhưng lại không tiện cười thành tiếng, chỉ đành cố nén cười, làm ra vẻ nghiêm túc nói với Tạ Minh Triết: “Tôi cho cậu thêm một gợi ý nữa, nếu cậu đã nhắm vào Quỷ Bài và Yêu Bài rồi, chi bằng nhắm luôn vào con BOSS lớn nhất của bộ bài hệ Thổ đi.”
Tạ Minh Triết hứng thú hỏi: “BOSS lớn của hệ Thổ là gì ạ?”
Đường Mục Châu nói: “Thẻ loại voi của Lão Trịnh, đặc biệt khó đánh, cậu chi bằng suy nghĩ kỹ xem, làm thế nào mới có thể hạ gục được con voi lớn của anh ta?”
Tạ Minh Triết: “…………”
Các vị đại thần xin đừng trách cậu, đây không phải lỗi của một mình cậu đâu, là Đường Thần vẫn luôn cung cấp ý tưởng chế tạo thẻ cho cậu đó.
Đường Mục Châu mới thực sự là kẻ đầu sỏ!
Gửi phản hồi